Kết quả tìm kiếm cho "bức tranh về Bác Hồ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2281
Xu hướng du lịch theo mùa hoa đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều du khách yêu thiên nhiên và đam mê chụp ảnh, đặc biệt là giới trẻ. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ những loài hoa đặc trưng gắn với lễ hội như hoa ban, anh đào đến các mô hình trồng hoa phục vụ du lịch, đang góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch đầy sức hút.
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các xã vùng U Minh Thượng đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các địa phương như múa rối nước, hát quan họ, làm tranh Đông Hồ… được tái hiện sinh động tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ tham quan, người dân và du khách còn được tự tay trải nghiệm, hòa vào không khí lễ hội đặc sắc.
Giải thi đấu dù lượn “Hạ cánh chính xác” mở rộng lần II tổ chức tại xã Tri Tôn thu hút đông vận động viên và du khách. Những cánh dù lượn giữa núi non tạo điểm nhấn, thu hút du khách và quảng bá du lịch địa phương.
Nguyễn Văn Huy đã trực tiếp liên hệ với lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đặt vấn đề “tạo điều kiện” và thực hiện việc đưa tiền theo hình thức trích lại phần trăm doanh thu, tỷ lệ từ 1% đến 3%.
Bên dòng sông Sa Giang hiền hòa của phường Sa Đéc, có một ngôi nhà mà thời gian dường như đã ngưng đọng lại từ hơn một thế kỷ trước. Đó không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Đông - Tây kết hợp, mà còn là “nhân chứng” cho một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng công tử Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras.
Trong nỗ lực giảm áp lực học tập, quản lý chặt chẽ việc dạy thêm-học thêm và ngăn chặn “chạy đua thành tích”, cuộc đua dạy thêm trước khi trẻ vào tiểu học không thể đứng ngoài làn sóng đổi mới giáo dục.
Trong quý 1/2026, với hơn 1,4 triệu lượt khách, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/4, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.
Ông Trần Hữu Huệ (sinh năm 1951), ngụ xã Thoại Sơn dành hơn nửa thế kỷ để nhặt nhạnh từng “mảnh ghép” của lịch sử và văn hóa thông qua những con tem nhỏ.
Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.
Cứ mỗi độ tháng Ba âm lịch, hàng triệu trái tim người Việt, dù ở trong nước hay đang bôn ba nơi xứ người, lại cùng hướng về vùng Đất Tổ linh thiêng.